A Zăn vượt khó làm giàu

Thứ tư, 24/02/2010 00:00

(Cadn.com.vn) - Người dân Ba Na, làng Plei Groi nằm dưới chân núi Chư H’Reng (Kon Tum) không ngớt lời khen ngợi mỗi khi nói đến A Zăn, chàng trai trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ nhưng đã biết vượt khó, làm giàu...

Theo những người già trong làng, A Zăn sinh năm 1980, khi mới lên 10 tuổi thì bố và mẹ anh đột ngột qua đời do bệnh hiểm nghèo. Từ đó, A Zăn sống tự lập trong tình thương yêu, đùm bọc của dân làng Plei Groi. Không người thân, không tiền bạc, không nghề nghiệp, nhiều đêm cậu bé A Zăn cứ khóc thầm, không ngủ được... A Zăn kể lại: Nhiều lúc xuống phố, thấy nhiều người trẻ giàu có, em nghĩ, họ làm được thì mình cũng làm được.

Thế rồi, từ vài triệu đồng gom góp được qua làm thuê, làm mướn, em “đánh liều” thuê một héc-ta đất của bà con trong làng trồng mía, trồng gừng. Trời đã không phụ lòng người. Năm đó, A Zăn bán mía lãi gần 15 triệu đồng và khoảng 15 triệu đồng từ bán gừng. Với số vốn ban đầu này, A Zăn tiếp tục mở rộng diện tích mía và gừng. Vậy là, bằng hai bàn tay trắng, đến nay, A Zăn đã có nhà cửa khang trang, trồng gần 6ha mía, 1.000m2 gừng, mỗi năm thu nhập cả trăm triệu đồng, giải quyết việc làm cho nhiều người.     

Khi nói về A Zăn, già làng A Hiu tự hào khoe: “Thằng A Zăn giỏi lắm, giỏi hơn cả già đấy. Từ đi làm thuê, dành dụm tiền rồi thuê đất của bà con trong làng trồng mía, trồng gừng. Đến nay, nó lại mướn lũ thanh niên trong làng giúp lại. Mỗi năm, nó đã giúp lũ thanh niên có được 300 ngày công với thu nhập từ 60 - 70 ngàn đồng/công”. A Phú, thanh niên của làng Plei Groi cũng nói với vẻ thán phục: “A Zăn giỏi lắm, không uống rượu, không thuốc lá, biết tiết kiệm theo lời Bác Hồ dạy. Nó là đoàn viên gương mẫu đấy!”.

Cậu thanh niên A Zăn vượt khó làm giàu. 

Vì mồ côi cha, mẹ từ nhỏ, A Zăn mới chỉ học đến lớp 3 rồi nghỉ học. Những năm tháng lăn lộn làm thuê, cuốc mướn để nuôi thân và lập nghiệp, cũng có vài lần A Zăn theo học lớp bổ túc văn hóa ban đêm, nhưng cái chữ “không vào” trong đầu được.

A Zăn biết không có cái chữ thì làm gì cũng khó. Nhưng may mắn là anh lại có vợ đã tốt nghiệp đại học. Vợ anh là Y Tuyết - một cô gái Ba Na ở mãi tận làng Plei Rơ Wắt, xã Đắc Năng, TP Kon Tum. Sau khi tốt nghiệp Đại học Sư phạm Quy Nhơn trở về dạy học tại quê đã đem lòng yêu thương chàng trai mồ côi A Zăn. Y Tuyết nói: “Em yêu A Zăn vì anh ấy thật thà, biết tính toán làm ăn, không ham uống rượu bia, không thuốc lá. Thế là em ưng...”.

Xuân này, trong ngôi nhà mới khang trang, sạch sẽ, vợ chồng A Zăn và Y Tuyết đã có thêm cậu con trai 3 tháng tuổi bụ bẫm, kháu khỉnh. Một mái ấm hạnh phúc bên màu xanh ngút ngàn của cánh đồng mía và gừng.

Bài, ảnh: Lê Kiếm